ĐẤNG NHÂN TỪ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng Lc 7, 19-23
Gioan Tẩy Giả từng loan báo Đấng Cứu Thế, như là quan tòa nghiêm minh trừng trị những kẻ xấu xa, ác độc. Đợi mãi, chẳng thấy Chúa Giêsu “có động tĩnh gì”, nên ông hơi dao động, liền sai các đồ đệ đến hỏi Chúa Giêsu, để xác tín về Ngài có phải là Đấng Cứu Thế hay không.
Chúa Giêsu không trả lời, mà bảo họ cứ thuật lại những việc lành thánh Ngài đang thực hiện, cho thấy Đấng Cứu Thế là Cha Nhân từ, chậm bất bình, giàu tình xót thương, muốn cứu sống “yêu cho đến cùng” chứ không phải để luận phạt, thẳng tay trừng trị như thế.
Đó cũng là điều mà Chúa mời gọi mỗi người, hãy họa lại hình ảnh của một Thiên Chúa nhân từ và xót thương như thế. Mùa Vọng chính là cơ hội mỗi người cảm nghiệm lòng Chúa xót thương, để rồi mỗi người cũng hãy biết xót thương nhau. Amen.
Nhận xét góp ý