ĐAU KHỔ
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, tuần VI thường niên . Mc 8, 27 – 33
Vừa tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô”, là Con Thiên Chúa, nhưng khi nghe Thầy của mình mạc khải sẽ phải đương đầu với cái chết tất tưởi nhục nhã, Phêrô lại can ngăn, Chúa đừng đi Giêrusalem, tìm cách tránh né đau khổ.
Đó cũng là tâm lý thường tình của con người. Ai mà chẳng muốn mình không phải đau khổ. Nhưng có lẽ, hạnh phúc đã vụt khỏi tầm tay con người, khi nguyên tổ phạm tội. Kể từ giây phút ấy đau khổ lầm than cứ đeo đuổi thân phận con người. Đau khổ mãi vẫn là một mầu nhiệm, mà ta không hiểu thấu được. Chúa Giêsu đến trần gian không nhằm tiêu diệt đau khổ, nhưng Ngài đối diện với nó, mặc cho đau khổ có một giá trị cứu độ. Để đạt đến vinh quang, phải bướcqua đau khổ thập giá.
Xin Chúa đồng hành với ta, nhất là những lúc mệt mỏi chán trường khổ đau, “Chúa ơi xin đừng bỏ con”. Có Ngài mọi lo âu, vất vả lầm than con chẳng sợ gì. Xin giúp con biết biến khổ đau thành sức mạnh vạn năng đạt được hạnh phúc. Amen
Nhận xét góp ý