BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần XVIII Thường Niên
Lễ Kính Chúa Hiển Dung.
Mỗi ngày những tế bào của cơ thể phải chết đi, để sản sinh ra những tế bào mới. Nơi các động vật cũng vậy, nhiều lòai buộc chúng phải lột xác, bỏ đi “cái áo cũ kỹ” để có một sức sống mới. Hình như Thượng Đế tạo dựng muôn loài, nhất là con người theo tiến trình “biến đổi mỗi ngày” trên hành trình tiến về cùng đích cuộc đời.
Đưa ba môn đệ thân tín lên núi cao, Chúa Giêsu biến hình trước mắt các ông, cho họ chiêm ngưỡng vinh quanh Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng mạc khải một chân lý quan trọng “muốn được hưởng vinh quang hạnh phúc mai này, cần phải được biến đổi”. Nghĩa là phải chấp nhận từ bỏ chính mình, từ xấu sang tốt, đi con đường Đức Kitô đã đi, hiền lành, khiêm tốn, vâng phục đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Không chấp nhận để được biến đổi, không có niềm vui hạnh phúc thiên đàng.
Xin Chúa giúp để ta biết biến đổi cuộc đời mình, mỗi ngày tốt lành thánh thiện hơn, để mai sau được hưởng vinh phúc nước trời. Amen.
Nhận xét góp ý