TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 1:18-24 ≈ Lc 2:1-7] Đức Giu-se cảm thấy ngại ngùng lắm Khi biết tin Hôn Thê đã mang thai Đức Giu-se có ý định thật hay Là bỏ đi kín đáo, không tố giác Ngài định thế như Chúa lại định khác Sứ thần đến báo mộng tin tốt [...]
|
||||
TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mt 1:18-24 ≈ Lc 2:1-7] Đức Giu-se cảm thấy ngại ngùng lắm Khi biết tin Hôn Thê đã mang thai Đức Giu-se có ý định thật hay Là bỏ đi kín đáo, không tố giác Ngài định thế như Chúa lại định khác Sứ thần đến báo mộng tin tốt [...] Lm. Gioan Vũ Xuân nghị Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng. Lc 7,24-30 Vai trò của Gioan Tiền Hô được đề cao trong suốt mùa vọng. Ông quả là tiếng kêu, là người được Chúa chọn, ngay từ trong lòng mẹ để thực thi sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế giáng trần. Bằng [...] TRẦM THIÊN THU Thánh Tử Giê-su đã giáng sinh Mang thân bé nhỏ một sinh linh Hang lừa máng cỏ nôi hèn hạ Ngai báu Thiên Vương thắm nghĩa tình Con Chúa nhân từ thương cứu độ Nhân gian tục lụy hưởng an bình Giao hòa trời đất nhờ Ơn Chúa Dâng trọn cuộc đời [...] TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Is 56:1-3a, 6-8; Ga 5:33-36] Hãy tuân giữ điều công minh, chính trực Bởi vì Ơn Cứu Độ gần tới rồi Đức công chính sắp biểu lộ rạch ròi Phúc thay ai không làm điều bất chính Thiên Chúa sẽ dẫn đường lên núi thánh Cho vui nơi nhà cầu [...] PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=SOzPI1QoKfQ 15/12 THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA VỌNG. Is 54, 1-10; Lc 7, 24-30 “Gioan là sứ thần dọn đường Chúa”. |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý