Thời thế thì phải thế Cũng là Ý Chúa thôi Ngài dạy điều gì đó Muốn chúng ta nên người Tết đi đây, đi đó Bởi vì Xuân vui tươi Không ai muốn ngồi xó
|
||||
Thời thế thì phải thế Cũng là Ý Chúa thôi Ngài dạy điều gì đó Muốn chúng ta nên người Tết đi đây, đi đó Bởi vì Xuân vui tươi Không ai muốn ngồi xó Xuân này lại chẳng yên hàn Đại dịch hoành hành, ăn Tết chẳng ngon Tết này lại chẳng an toàn Người vô ý thức khiến Xuân nhạt nhòa Tết này lại giống năm qua Quỷ ma cô-vít theo về phá ngang Chỉ vì những kẻ huênh hoang Đi nhiều, nói lắm mà toang Tết này [...] Không đợi Tết cũng đến Chẳng chờ Xuân cũng về Sao ai cũng lưu luyến? Sao ai cũng say mê? Nhà giàu ăn Tết lớn Nhà nghèo Xuân vẫn to Ai cũng mừng Tết Sớm Xuân muộn cũng chẳng lo PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=Z5m6NtPjXXs 31/1 CHÚA NHẬT 4 MÙA THƯỜNG NIÊN. Đnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28 . T.Gioan Bosco “Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”. Chúa Giê-su giảng dạy cho dân chúng, và người ta kinh ngạc về Giáo lý của Ngài, người ta tôn phục Ngài là đấng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Thường Niên. Mc 1, 21 – 18 Đang lúc Chúa Giêsu giảng dạy nơi hội đường, có một người bị quỷ ám, biết rõ và tuyên xưng Ngài “là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Vậy mà Chúa lại “quát mắng” anh ta “hãy im đi”, phải chăng [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Chúa Nhật IV Thường Niên. Mc 1, 21 – 18 Dân chúng rất bỡ ngỡ ngạc nhiên về lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Họ thán phục, bởi những điều thốt ra từ môi miệng Ngài, “như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ”. Một giáo lý [...] |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý