Nhạc Đời
|
||||
Nhạc Đời TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org) Các nhà truyền giáo, những người trừ tà và những người theo giáo phái Satan đều chứng thực sức mạnh cầu bầu của Đức Thánh Giuse trong việc chống lại thù địch ma quỷ. Khi đọc Kinh Cầu Thánh Giuse, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một lời [...] Trăng rằm mà lại ấp e Nấp sau cành lá e dè cuối năm Khuất che mất nửa mặt tròn Tết đã đến gần, trăng có mừng vui? Trăng tròn tháng cuối năm rồi Đất trời như cũng bồi hồi suy tư Hôm nay rồi sẽ trôi qua Hóa thành quá khứ, gọi là ngày [...] Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 21-28) trích đọc vào Chúa nhật 4 thường niên) Ngày sa-bát, Chúa Giê-su vào hội đường giảng dạy. Tại đây, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến [...] Con an tâm vì con luôn có mẹ Mẹ lì xì cả đời mẹ cho con Đời có Tết khi đời có mùa Xuân Khi có mẹ, cả đời con là Tết TRẦM THIÊN THU [Niệm ý Mc 4:21-25 ≈ Lc 8:16-18] Có đèn phải thắp sáng lên Thắp lên để sáng soi phần đúng – sai Sự thật phải được tỏ bày Giấu che, khuất tất là loài quỷ ma Thẳng ngay thì chẳng sợ chi Ai có nói gì, chẳng phải biện minh Chính mình mãi mãi là [...] Đỗ Mai hay Điệp Anh Đào Cho đời bóng mát, thân cao, cành dài Nhẹ nhàng màu sắc Đỗ Mai Chùm hoa nở dọc cành cây lạ lùng Nét hoa tươi tắn, dịu dàng Trần đầy sức sống, ước mong tràn trề Đỗ Mai có nghĩa lạ kỳ Mang điều may mắn đến cho cuộc [...] Trâu xưa vất vả cả ngày Trâu nay nhàn hạ, chẳng cày bừa chi Trâu xưa nhai mớ rơm khô Trâu nay gặm cỏ xanh rì thật ngon Trâu xưa lặng lẽ âm thầm Trâu nay cứ ngỡ là thần, là tiên Trâu xưa chẳng dám bon chen Trâu nay hống hách, nổi điên bất [...] Tết xưa pháo nổ đì đùng Xuân nay phét lác nổ tung đất trời Tết xưa nhộn nhịp khắp nơi Xuân nay chẳng có mấy người mừng vui Tết xưa thăm viếng nhiều người Xuân nay thiên hạ nói: “Xui thí mồ!” Tết xưa bánh, mứt tha hồ PM. Cao Huy Hoàng https://www.youtube.com/watch?v=3OesvZVFz_o 27/1 THỨ TƯ TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN Hr 10,11-18; Mc 4,1-20 “Người gieo hạt đi gieo hạt giống” Chúa Giê-su là hạt giống Nước Trời, được Thiên Chúa Cha gieo vào lòng đời, vào lòng người, để hạt giống ấy nảy mầm, lớn lên, sinh hoa trái bình an thiện [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần III Thường Niên. Mc 4, 1 – 20 Trong quan niệm về nghề nông, ông bà ta đã đưa ra một chỉ dẫn “nhất nước nhì phân, tam cần, tứ giống”. Chúa Giêsu đề cập đến một vấn sâu sa hơn, nó không chỉ là nước, phân [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Tư Tuần III Thường Niên. Mc 4, 1 – 20 Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên ở thôn quê, chứng kến cảnh gieo trồng. Ngài mượn hình ảnh gần gũi thân quen trong nông nghiệp để nói về Nước trời. Người gieo giống vào lòng đất với [...] |
||||
Bản quyền © 2021 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý