Thứ Sáu, Tuần XVII Thường Niên. Mt 13, 54- 58 Khi bước vào tuổi cao niên, người già dễ mắc vào một căn bệnh “yên trí”. Nghĩa là đã thấy về một vật hoặc ai đó, nó thế nào thì mãi là là như thế, không thể thay đổi được suy nghĩ của họ. Anh [...]
|
||||
Thứ Sáu, Tuần XVII Thường Niên. Mt 13, 54- 58 Khi bước vào tuổi cao niên, người già dễ mắc vào một căn bệnh “yên trí”. Nghĩa là đã thấy về một vật hoặc ai đó, nó thế nào thì mãi là là như thế, không thể thay đổi được suy nghĩ của họ. Anh [...] Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần XVII Thường Niên. Mt 13, 54- 58 Những người đồng hương với Chúa Giêsu, ngỡ ngàng, thán phục, trước những lời giảng dạy đầy khôn ngoan thông thái của Chúa. Nhưng vì những thành kiến, ích kỷ hẹp hòi tự mãn, cho rằng mình quá biết lai [...] [Niệm ý Mc 9:2-8 ≈ Mt 17:1-8; Lc 9:28-36] Theo Thầy lên Núi Ta-bor Ở trên đó chẳng còn lo lắng gì Bởi vì hạnh phúc diệu kỳ Không hề còn ước muốn đi nơi nào Thiên Đàng là đó chứ đâu Rạng ngời Thiên Chúa, thương yêu ngập tràn Linh mục Inhaxiô Trần Ngà (Suy niệm Tin mừng Luca (Lc 12,13-21) trích đọc vào Chúa nhật 18 thường niên) Gia đình ông bà Năm có hai đứa con. Đứa anh là Tý và đứa em là Tèo. Bao nhiêu tình thương và chăm sóc của ông bà Năm đều dồn cho Tý. Ông bà [...] [Niệm ý Mt 14:13-21 ≈ Mc 6:30-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-14] Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu cảm động Khi trông thấy một đoàn người rất đông Mê lời Chúa, họ quên cả đói lòng Khi nắng tắt, màn đêm đang phủ xuống Đó là nơi xa xôi và hoang vắng Chẳng có ai bán gì [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ SouthSideOnline.org) Ngay từ nhỏ, chúng ta đã được dạy về cách phản ứng với những gì được công nhận là đúng. Kết quả là chúng ta phát triển mức nhạy cảm nào đó để quan ngại những gì được xác định là sai trái. Quy luật này liên quan [...] TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com) Lễ Đức Mẹ Lên Trời (Mông Triệu) được cử hành vào ngày 15 tháng Tám hằng năm, lễ này không chỉ đặc biệt mà còn gia tăng nền tảng đức tin. Đó là giáo huấn quan trọng có nguồn gốc sâu xa trong Kinh Thánh và phù hợp [...] [Niệm ý Gv 1:2; 2:21-23; Cl 3:1-5, 9-11; Lc 12:13-21] Phù vân – bản chất thế gian Nay còn, mai mất, ai buồn hơn ai? Tháng ngày ky cóp miệt mài Sống chẳng dám xài, ngủ cũng chẳng yên Tưởng vui mà lại hóa phiền Đúng là đại họa phù vân đấy mà! |
||||
Bản quyền © 2024 Bài ca mới - LMNS. Phạm Liên Hùng. Thiết kế bởi HungLanDesign. |
Nhận xét góp ý