Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Năm 2016
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4   Tháng 6 »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CỦA THẦY

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần VII Phục Sinh. Ga 21, 15 – 19 Thông thường người ta vẫn hiểu lời Chúa Giêsu nói với Phêrô “hãy chăm sóc chiên của thầy” dành cho các mục tử trong Giáo Hội. Tuy vậy, không chỉ có các mục tử Chúa chọn mới có “chiên”, [...]

CON CÓ MẾN THẦY KHÔNG

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Sáu, Tuần VII Phục Sinh. Ga 21, 15 – 19 Hẳn ai trong chúng ta, đã hơn một lần hỏi người khác câu hỏi tương tự như thế: Anh có yêu em không, em có yêu anh không, hoặc con, cháu có yêu bố, mẹ, ông, bà không. Tại [...]

Tin Vào Đấng Bảo Trợ

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền Nếu trong cuộc đời khi gặp gian nan có một quý nhân giúp đỡ chắc chúng ta mừng lắm. Họ là cái phao cứu nguy cho ta. Một cái phao rất cần trong cuộc sống vì không phải lúc nào đường đời cũng bằng phẳng, không phải cuộc sống lúc nào [...]

CHÚA THÁNH THẦN XÚI GIỤC CON

HỒ GIANG A Khi đọc lại những gì con đã viết Chút nhạc thơ, dòng ngu ý bâng quơ Con cứ ngỡ như là chuyện bất ngờ Kẻ phàm phu giả vờ làm ngôn sứ Bởi trong con một núi đầy sự dữ Ai cầm tay viết sự thiện thành lời Nào phải con là [...]

MÔ HÌNH HIỆP NHẤT

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần VII Phục Sinh, Ga 17, 20 – 26 Chỉ có Nhóm 12 thôi, đang ở cận kề bên Chúa, vậy mà không ít lần họ đã chia rẽ, cãi vã, tranh giành quyền lực, chỗ nhất, chỗ nhì. Phương chi, rồi đây, Giáo Hội của Chúa sẽ [...]

NỖI BUỒN GIÊSU

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị Thứ Năm, Tuần VII Phục Sinh, Ga 17, 20 – 26 Bà cụ tâm sự “con tới tuổi thập thò miệng lỗ, nhưng con buồn lắm, mấy đứa con của con nó tranh giành, chia rẽ, cãi nhau suốt ngày”. Chắc chắn Chúa Giêsu rất buồn, khi những môn đệ, [...]

XIN THỔI VÀO CON

HỒ GIANG A “Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. (Ga, 20, 22) Xin thổi vào con, hơi thở của Chúa Là nguyên khí tinh tuyền của Thánh Linh Là dũng lực dồi dào, ơn trường sinh Trong xác đất, vật hèn thèm bất tử Hơi thở [...]

CHÚA THÁNH THẦN LUÔN THỨC

M. SAO KHUÊ có một người, đêm đêm không dám ngủ sợ ngủ mê, quên đánh thức ai kia đành thức một mình, tới quá giấc khuya chờ gà gáy, chờ chuông nhà thờ đổ kịp lay ai bắt đầu ngày gian khổ bằng lời kinh tín thác Chúa quyền linh bằng lòng yêu như [...]

THIÊN NHIÊN và CON NGƯỜI

Vô tâm, vô cảm, vô tình Vô nhân, vô nghĩa, vô minh, vô thường! Thiên nhiên chẳng có vô hồn Cũng yêu, cũng ghét, cũng buồn, cũng vui Con người tốt với đất trời Rừng vàng biển bạc mọi người hưởng chung Con người làm hại môi trường Thiên nhiên nổi nóng, đừng hòng can [...]

HOÀNG HÔN

Êm đềm một khoảng đất trời Thiên nhiên thật đẹp, tuyệt vời biết bao! Hoàng hôn gom nắng cuối chiều Nai, hươu lặng lẽ rủ nhau cùng về Về đâu? Hang động là nhà Sống cộng đồng là nhân bản, yêu thương TRẦM THIÊN THU Saigon, 12-5-2016

LỜI KÊU GỌI SÁM HỐI

TRẦM THIÊN THU Đây là một chút lịch sử bị lãng quên giúp bạn quan tâm sự thảo luận liên tục về Công đồng Vatican II và được gọi là “Tinh Thần Vatican II”. Ngày 1-7-1962, ĐGH Gioan XXIII đưa ra thông tri “Paenitentiam Agere” (Ăn Năn Tội). Đây là một tài liệu giải thích [...]

NẾN

Ơ kìa, ngọn nến tắt rồi Một người từ giã cõi đời, đi xa… Cửa đời khép lại bốn mùa Bước qua thế giới diệu kỳ đời sau Trăm năm mấy thuở khổ đau Điệu buồn ru hết ca dao kiếp người Giờ đây vì đức vâng lời Theo lời Thiên Chúa gọi mời ra [...]