CHAY TỊNH VỚI CHÚA
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mc 1:12-15 ≈ Mt 4:1-17; Lc 4:1-15]
Khi Thần Khí đẩy Ngài vào hoang địa
Chúa ở trong hoang địa bốn mươi ngày
Và Ngài sống giữa các loài dã thú
Chịu Sa-tan cám dỗ đủ chiêu bài
Ma quỷ bảo Chúa biến đá thành bánh
Nhưng Ngài bảo bánh là thứ tầm thường
No bụng rồi thì họa sẽ khó tránh
Chính Lời Chúa mới làm thỏa tấm lòng
Ma quỷ bảo Chúa gieo mình xuống đất
Sẽ có các thiên thần đến đỡ nâng
Nhưng Ngài bảo chớ thử thách Thiên Chúa
Phải thờ Ngài, Đấng duy nhất vinh quang
Ma quỷ bảo Chúa mà chịu lạy nó
Thì sẽ được mọi lợi lộc vinh hoa
Nhưng Ngài liền nghiêm khắc xua đuổi nó
Hết mưu lược nên nó phải chịu thua
Vây quanh Ngài có rất nhiều thiên sứ
Cùng bái lạy và cùng hầu hạ Ngài
Sau chay tịnh, Ngài rao giảng Nước Chúa
Thời đã mãn, phải mau sám hối ngay
Mùa Chay Thánh, xin giúp con ý thức
Biết từ bỏ những gì thuộc thế gian
Có thể dẹp “cái tôi,” thôi tự đắc
Sống trọn vẹn “số không” của đời con
Nhận xét góp ý