ĐỌNG NỖI BĂN KHOĂN
TRẦM THIÊN THU
Người nghèo mà cứ tham lam
Như người no vẫn thèm con mắt nhìn
Người giàu chưa thỏa lòng mình
Như con sói dữ cứ rình mồi luôn
Người ngang ngược, sống bất cần
Như con cọp dữ ngày đêm gầm gừ
Người ngu dốt cứ ba hoa
Như người bẩn xức nước hoa vào mình
Người gian ác, kẻ bạc tình
Như người Biệt Phái giả hình, kiêu căng
Cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
Thời gian đọng nỗi băn khoăn cuối đời
Xin Ngài thương xót kiếp người
Giằng co hai nửa buồn – vui, xác – hồn
Giã từ Tháng Tám dừng chân
Đón chào Tháng Chín nhìn lên Thập Hình
Nhận xét góp ý