BẤT ĐẮC KỲ TỬ
TRẦM THIÊN THU
Có mấy người cùng đến
Kể lại cho Chúa nghe
Chuyện Phi-la-tô giết
Những người Ga-li-lê
Cùng với máu tế vật
Máu người hòa lẫn vào
Sinh mạng nhiều người mất
Thật thê thảm, khổ đau
Ôi, bất đắc kỳ tử!
Vì tai họa bất ngờ
Bàn tay không kịp trở
Phải vội vàng “ra đi”
Họ cam chịu số phận
Dù tội chẳng hơn ai
Chớ thấy người hoạn nạn
Mà tưởng mình tốt đời
Nếu không chịu sám hối
Cái chết sẽ khốn hơn
Thời gian không có tuổi
Cái chết xa mà gần
Trồng cây chờ có trái
Mà vô ích, uổng công
Chẳng khác gì cỏ dại
Phải chặt cũng đành lòng
Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn
Chờ tội nhân ăn năn
Thế gian chỉ có hạn
Đừng ỷ lại, lần khân
Nhận xét góp ý