BÌNH ĐẲNG
TRẦM THIÊN THU
Chân dung tuyệt đối giống nhau
Chẳng lo kỳ thị giàu – nghèo, hơn – thua
Không ai phiền bởi khen – chê
Mọi người bình đẳng, trẻ – già giống nhau
Chẳng cần son phấn sớm chiều
Bớt phần chi phí là điều lợi ngay
Ra đường dãi nắng cả ngày
Chẳng lo rám nắng, chiêu này hay ghê!
Chẳng lo thiên hạ khen – chê
Tới đâu cũng có kẻ mê như thường
Giống nhau tuyệt đối chân dung
Sống bình đẳng, chẳng vấn vương chi nhiều
Nhìn đời thấy vẫn đáng yêu
Nét duyên “khép kín” – tuyệt chiêu của nàng!
Nhận xét góp ý