HẠT BỤI ĐỜI CON
TRẦM THIÊN THU
Hạt bụi con lạc loài nơi trần thế
Bay loanh quanh suốt ngày tháng băn khoăn
Rồi sớm khuya luôn khắc khoải trở trăn
Đếm gian khổ, toan tính và sầu muộn
Hạt bụi con đã bao lần hối hận
Vì mưu mô, gian dối với giả hình
Vì bất chính, chẳng sống trọn nghĩa tình
Vì ngu si nên lạc loài suốt kiếp
Hạt bụi con bay giữa đời luân lạc
Hứa rồi quên, rồi lại hứa bao lần
Nhưng vẫn không giữ cho được vuông tròn
Hạt bụi con nặng nề dù nhỏ bé
Bao Mùa Chay cứ trôi qua như gió
Cứ rửa hoài, rửa kiểu Phi-la-tô
Nên chẳng sạch, vẫn bẩn, vẫn ô nhơ
Một lần nữa, Mùa Chay đang khép lại!
Lạy Thiên Chúa, con thấy mình vụng dại
Cứ loay hoay giữa khoảng đời ưu tư
Khấn cầu Ngài, lạy Cứu Chúa Giê-su
Thổi cho hạt bụi con bay cao vút
Nhận xét góp ý