KHÔN NGOAN KHÉO LÉO
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên. Lc 15, 1 – 10
Cắt xén tiền bạc của chủ, là hành vi sai trái, đáng trách. Chúa Giêsu không hề tán thành hành vi gian lận của anh quản lý bất lương. Nhưng Ngài khen cách anh ta khôn ngoan, khéo léo, xử trí vấn đề, nhìn xa trong rộng, tìm mọi phương thế giải quyết hoạn nạn sắp ập xuống trên mình.
Thông thường khi gặp đau khổ, hiểu lầm, vu vạ, cáo gian, ta luôn có xu hướng buông xuôi, kêu ca, trách móc, bi quan, gục ngã đau thương. Chúa mời gọi ta cũng hãy hành xử như người quản lý bất lương, khôn ngoan, khéo léo, bình tĩnh, để biến “những đau thương”, trắc trở, thành cơ may để gặp gỡ Chúa và xây dựng kho tàng trời.
Trước mọi khó khăn, thử thách, xin cho ta luôn lạc quan, tin tưởng vào Chúa, biết tìm mọi phương cách giải quyết vấn đề đẹp ý Chúa, tận dụng những gì xảy đến, cả những thứ đang có :vật chất, tiền tài, danh vọng, trở thành kho tàng hạnh phúc mai sau. Amen.
Nhận xét góp ý