MỘT ĐỜI MỘT CHỮ
Cuộc đời chỉ có một
Cần sống một chữ thôi
Nhiều chi cho rắc rối
Một chữ đủ lắm rồi
Một chữ rất ngắn gọn
Giản dị là chữ YÊU
Vậy mà học khó thuộc
Đời vẫn lắm khổ đau
Cuộc đời chỉ có một
Nên chẳng có trước – sau
Kinh nghiệm không thể rút
Để tái quyết định yêu
Chỉ một chữ để sống
Mà học mãi chẳng xuôi
Bởi chữ khác che chắn
Đó chính là chữ TÔI
Chỉ có ba mẫu tự
Dù là TÔI hay YÊU
Khác nhau là rõ nét
Nhưng đó là chữ nào?
Lạy Thiên Chúa nhân hậu
Đấng mệnh danh tình yêu
Vì con là kẻ xấu [*]
Xin giúp cố gắng nhiều
TRẦM THIÊN THU
Chiều 12-04-2021
[*] Mt 7:11.
Nhận xét góp ý