XÉO CHO KHUẤT MẮT TA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư, Tuần XXX Thường Niên. Lc 13, 22 – 30
Hai bà lão, chưa được rửa tội, còn bà kia đạo gốc, bước vào cửa Thiên đàng. Thánh Phêrô vừa nhìn thấy bà lão chưa được rửa tội, vui cười đón chào. Bà ngạc nhiên thưa, “con đâu có biết ngài”. Thánh Phêrô bảo “Ta biết con, khi còn sống rất tốt lành, thôi vào đi con”. Thánh nhân nhìn chằm chằm bà đạo gốc, đạo dòng, ngài nói “lạ lắm! chưa gặp bao giờ, ta không biết con là ai..thôi hãy….”.
Hãy cẩn thận! đừng yên trí vì đã mang “made in Kitô hữu”, “không phải những kẻ nói lậy Chúa, lạy Chúa mà được vào Nước trời cả đâu”. Nhưng ta phải chiến đấu, tận dụng những gì Chúa ban: tiền của, sức khỏe, danh vọng, địa vị chức quyền, khôn ngoan, để phục vụ tha nhân. Đừng bo bo tích trữ, ích kỷ, tham lam, độc ác ….cũng đừng ngoan cố, thành kiến, giận hờn ghen ghét tha nhân, ôm hận trong lòng, khiến ta quá cồng kềnh không vào được Nước trời.
Xin Chúa giúp con sống tốt phút giây hiện tại, mai sau con đến trình diện Ngài, với tấm lòng đơn sơ, thanh thoát, hầu được Chúa mời vào dự tiệc vui muôn đời. Amen
Nhận xét góp ý