EM, VŨ HÁN, ĐANG CẦN ANH, MUỐI ƠI !
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Ướp cho em niềm tin cõi cao vời
Giữa vô vọng kiếp người về tro bụi
Nhìn ai kia đang lủi thủi, rụng rời !
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Ướp cho em niềm hy vọng xanh ngời
Giữa chiều tím một góc đời tang tóc
Vắng nụ cười, vẳng tiếng khóc chia phôi !
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Ướp cho em mặn thấm chút tình người
Giữa sóng cuốn phận bèo trôi tan tác
Lòng từ bi, nhân ái, cũng xa xôi !
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Ướp cho em Tin, Cậy, Mến Chúa Trời
Em sẽ biết em bởi Người mà có
Và đời em hạnh phúc trong tay Người
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Ướp cho em mặn nghĩa sống yêu người
Bởi tất cả nhân loài là huynh đệ
Lúc an nhàn cũng như lúc tàn hơi
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Muối chịu tan đi để ướp mặn đời
Dẫu thương tích, dẫu tơi bời, mất mạng
Cũng mừng vui, vì nhân ái lên ngôi
Em, Vũ Hán, đang cần anh, Muối ơi!
Muối Tin Mừng, Muối Cứu Rỗi tinh khôi
Muối thánh thiêng từ cõi trời thương xót
Muối Giê-su tươi mới kiếp con người…
ả giang hồ, 09-02-2020
Nhận xét góp ý