CẦN PHẢI NGHỈ NGƠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Tư Sau Lễ Hiển Linh. Mc 6, 45 – 52
Sau một ngày vất vả với công việc loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu giục các môn đệ của Ngài chèo thuyền qua bên kia trước, để nghỉ ngơi đôi chút, vì ngày cũng đã tàn, màn đêm buông xuống. Chính Ngài cũng lên núi để nghỉ ngơi bên Chúa Cha.
Ta cũng cần phải nghỉ ngơi như thế. Cuộc sống ồn ào, náo nhiệt, vất vả lầm than, chạy đôn chay đáo “quay như chong chóng” tìm kế sinh nhai, làm ta cảm thấy đuối sức. Vì vậy, cần phải nghỉ ngơi “bồi bổ sức lực” để tiếp tục hành trình.
Cần nghỉ ngơi bên nhau, trong bữa cơm gia đình, một buổi dã ngoại, du lịch sinh thái. Vợ chồng con cái, ông bà cha mẹ, hãy dành một phút riêng tư, không gian lãng mạng….cho mình và cho nhau. Cần phải nghỉ ngơi bên Chúa, qua việc tham dự Thánh lễ, giờ kinh tối gia đình, viếng Thánh Thể, một lời nguyện tắt… Phải nghỉ ngơi bên Chúa, để thấy cái đúng, cái sai, tìm ra hướng đi của cuộc đời.
Xin cho ta biết dành thời gian trong ngày, để nghỉ ngơi bên Chúa và bên nhau. Amen.
Nhận xét góp ý