XIN CHÚA CHỮA LÀNH
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay. Ga 5, 1 – 3a.5 -16
Tình yêu của Thiên Chúa Cha được cụ thể hóa nơi Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Ngài. Không bao giờ Chúa bỏ rơi nhân loại, bơ vơ, lạc lõng trong đau khổ và tuyệt vọng. Ngài rất muốn chữa lành, băng bó, ủi an những ai đang lầm than khổ cực ưu sầu. Điều quan trọng là mỗi người phải tỏ lòng thành, ước muốn được Chúa chữa lành.
Thật vậy, giữa “biển người” đông đúc ấy, Chúa vẫn sẵn lòng cứu chữa cho chàng thanh niên bại liệt 38 năm trời. Nhưng để phép lạ ấy xảy ra, Chúa cần sự nỗ lực bày tỏ ước muốn, nỗ lực đứng lên, cộng tác với quyền năng của Chúa. Mùa chay chính là cơ hội, để ta xin Chúa chữa lành căn ích kỷ, giận hờn, tranh giành, nói hành, bêu xấu, tham lam…làm bại liệt tâm hồn, khiến ta chẳng thể nào đứng dậy đến với tha nhân bằng quả tim nhân từ, bao dung, xót thương của Chúa.
Xin Chúa giúp ta can đảm mau mắn chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải để được Người chữa lành, quyết tâm đứng lên sau những lần vấp ngã, để rồi ta ra đi đến với tha nhân bằng trái tim giàu lòng xót thương của Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý