SỐNG MẦU NHIỆM THÁNH THỂ
PM. Cao Huy Hoàng
07/08/2017 THỨ HAI TUẦN 18 TN A
Mt 14, 13-21
“Các con hãy lo cho họ ăn”.(Mt 14, 16)
Xuống thuyền, tìm vào hoang địa, Chúa muốn ở một mình để gẫm về cái chết của Gioan tẩy giả. Nhưng dân chúng đã đón Người ở đó để nghe giảng dạy. Đến chiều, không giải tán dân được, nhưng Chúa bảo các môn đệ “Các con hãy lo cho họ ăn”. Việc quá khó, giữa hoang địa. Trong điều kiện và hoàn cảnh ấy, mới ngộ ra được một điều lạ lùng, là em bé có phần ăn nhỏ, năm chiếc bánh và hai con cá, đã bằng lòng giao cho Chúa, để Chúa làm phép lạ bánh cá hóa ra nhiều nuôi hơn năm ngàn người ăn. Ăn no và còn dư…Toàn cảnh nhắc nhớ chuyện Manna nuôi dân trong Sa mạc, ăn rồi cũng phải chết. Toàn cảnh báo trước việc Chúa sẽ là tấm bánh Thánh Thể bẻ ra nuôi con người: ăn sẽ được sống mãi.
Cảm ơn em bé có lòng quảng đại, hình ảnh của Chúa Giê-su hiền lành khiêm nhượng, lấy thịt máu mình mà nuôi chúng ta. Cảm ơn các môn đệ, hình ảnh của các linh mục phân phát ân sủng bí tích cho toàn dân. Hãy tạ ơn Chúa vì lòng Chúa yêu thương khát khao chúng ta đón nhận lương thực thần linh là Thánh Thể Người. Hãy khao khát kết hiệp với Chúa Giê-su Thánh Thể. Và hãy quảng đại như em bé mà chia sẻ phần sự sống của mình cho mọi người.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con khao khát kết hiệp với Người. Xin cho chúng con sống mầu nhiệm Thánh Thể giữa đời, là chia sẻ phần sự sống của mình cho mọi người. A men.
Nhận xét góp ý