SOI
Thập hình soi bóng sông đời
Bồng bềnh sóng nước reo vui ân tình
Gian truân lấp lánh, lung linh
Trong veo sắc Máu soi hình Giêsu
Dòng sông sẽ chẳng là gì
Nếu không có sóng bốn mùa trần gian
Cuộc đời nếu chẳng gian nan
Sớm chiều thanh thản hóa nhàm chán thôi
Giêsu là tấm gương soi
Thấy mình trong đó tả tơi là mừng
Phúc lành Thiên Chúa vô cùng
Đổ xuống ngập lòng những kẻ khổ đau
Thập hình là khúc ca dao
Những cung trầm bổng hòa theo bước Ngài (*)
TRẦM THIÊN THU
Sáng 10-7-2017
(*) Mt 10:38 – “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy”.
Nhận xét góp ý