ĐỪNG BÓP MÉO SỰ THẬT
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm Tuần III Mùa Chay. Lc 11, 14 – 23
Chỉ vì ghen tức trước thành công của Chúa Giêsu, một số người Do Thái thời Chúa Giêsu đã tìm cách bóp méo, xuyên tạc những phép lạ Chúa làm. Thay vì, trước những phép lạ nhãn tiền như thế, họ phải nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Messhia, được Thiên Chúa sai đến cứu thoát dân người, nhưng họ lại cố tình “lấp liếm”, điêu ngoa cho rằng Ngài dùng quyền lực của ma quỷ.
Ngày nay không thiếu những người cũng tìm cách bóp méo, xuyên tạc lời nói, hành vi của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội hoặc những người chân chính, mục đích để hạ uy tín, bôi nhọ thanh danh. Đôi khi cũng là chính ta, vì không thích, hoặc thành kiến về tha nhân, thay vì giải thích tốt về nhau, ta lại nói hành, nói xấu “có ít thì xít ra nhiều”, bẻ quằn sang một hướng khác, làm cho tha nhân không thể nào “ngóc đầu lên được”.
Xin Chúa giúp để ta cần tránh và loại trừ tính hư tật xấu này, để không bao giờ xuyên tạc, bóp méo hành vi tốt lành của tha nhân, luôn nghĩ tốt, nói tốt về người khác. Amen.
Nhận xét góp ý