ĐỪNG CỨNG LÒNG NỮA
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Năm, Tuần III Mùa Chay. Lc 11, 14 – 23
Lời Thánh vịnh 94 “hôm nay ước gì anh em nghe tiếng tiếng Chúa. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy nghe tiếng Chúa” không chỉ là Lời Ngài ngỏ cùng dân Do Thái năm xưa, nhưng là lời mời gọi muôn thuở, dành cho mọi người trên dương thế.
Đừng cứng lòng nữa, để thành tâm khiêm tốn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nghe lời Ngài “hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”, quay gót trở về, tìm về bến bờ yêu thương, trong vòng tay từ ái của Thiên Chúa.
Đừng cứng lòng nữa! chẳng cần Chúa hiện ra nhãn tiền, đâu cần phép lạ, ta mới tin Ngài. Bởi Chúa vẫn đang nói với ta qua Lời Chúa, qua Hội Thánh, các biến cố vui buồn thường ngày, qua vũ trụ bao la xinh đẹp, nhưng cũng thật nhỏ bé trước bao nhiêu hành tinh khác.
Xin cho ta đừng ngoan cố, chai lì, bướng bỉnh, cứng lòng không chịu đổi thay, nhưng biết quay về để được Chúa khoan hồng thứ tha. Amen.
Nhận xét góp ý