HÃY NHỚ LẠI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, tuần VI Thường Niên. Mc 8, 14-21
Cùng đồng hành với Chúa Giêsu bao nhiêu ngày tháng, chứng kiến rất nhiều phép lạ nhãn tiền, ấy vậy mà các môn đệ vẫn tỏ ra lo lắng bàn tán về chuyện ăn chuyện uống. Chúa đang hiện diện bên cạnh mà họ đã quên Ngài. Chúa đã nhắc lại cho họ nhớ bao phép lạ mà Ngài đã thực hiện cho dân chúng.
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, cũng cần như thế. Phải có những giây phút hồi tưởng lại, mọi chuyện vui buồn trong quá khứ, biết bao kỷ niệm đầu đời một thời xa xăm ấy, nhưng vẫn làm lòng ta thổn thức vui vui, khi nhớ về một thủa thời thanh xuân; có những biến cố đau thương, khiến ta mệt mỏi chán chường tưởng chừng không đứng vững, nhưng giúp ta trưởng thành hơn trong cuộc sống… Tất cả đều là hồng ân, trong sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Nhớ lại một chút, để “ôn cố tri tân” cảm tạ tình Chúa và tri ân tình người.
Xin Chúa giúp để ta nhận ra biết bao ơn lành, Thiên Chúa đã dành cho ta, để mà tạ ơn Ngài. Amen.
Nhận xét góp ý