CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần V Thường Niên. Mc 8, 1- 10.
Phong trào hưởng thụ, đề cao chủ nghĩa cá nhân thái quá, khiến cho căn bệnh vô cảm, đang tràn lan trong thế giới hôm nay. Ai sống sao kệ mặc kệ, miễn sao tôi sướng là được, cùng lắm là “thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ”. Xã hội tiến bộ, tân tiến, hiện đại, không thiếu những con người nghèo đói tình thương và vật chất.
Chúa Giêsu sẽ mãi “chạnh lòng thương” vì còn quá nhiều người, đang đói lả xung quanh ta. Họ sẽ chết vì đói rét, bơ vơ, hụt hẫng, cô đơn, buồn tủi, bởi sự thờ ơ, mác kê nô (mặc kệ nó) của con người thời đại hôm nay. Câu truyện Lararô chết vì đó rét trước cổng nhà phú hộ yến tiệc linh đình, sẽ mãi là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta. Mọi người chính là anh em với nhau, vậy tại sao không giúp đỡ họ.
Xin cho ta một trái tim của Chúa, biết chạnh lòng thương, trước những nhu cầu cấp thiết của tha nhân.
Nhận xét góp ý