CHÚA Ở GIỮA CHÚNG TA
Lm.Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Hai, Mùa Giáng Sinh. 2/1. Ga 1, 19-28
Người Do thái đã khát khao mong đợi Đấng Cứu Thế bao ngàn năm. Nhưng khi Ngài đến, nhiều người lại không nhận ra Ngài. Mặc dù họ rất am tường lề luật, uyên thâm Kinh Thánh, thế mà họ không nhận ra Ngài, bởi lòng họ quá kiêu căng tự mãn. Chỉ nào có tâm hồn khiêm tốn như Gioan họ mới nhận ra Ngài.
Ngày nay, người ta đổ xô đi tìm Chúa nơi các trung tâm hành hương, hay đền thiêng xa xăm nào đó, để cầu mong “gặp được Chúa”. Nhưng thực ra, Chúa ở rất gần, ngay bên cạnh, trong gia đình, nơi vợ chồng, con cái, bạn bè trong công sở – trường học, bà con lối xóm, những người bất hạnh, giàu có, nghèo nàn đói khổ mà ta không hay biết, cứ đi kiếm tìm Ngài ở mãi nơi đâu.
Xin Chúa cho chúng ta một tâm hồn thật sự khiêm tốn để nhận ra Người đang hiện diện ở giữa chúng ta, nơi mọi người mà ta gặp gỡ hằng ngày.
Nhận xét góp ý