Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Sáu 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 5    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

SỐNG CÔNG CHÍNH

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Mt 1,18-24

Những trang đầu sách Sáng Thế thuật lại : Thiên Chúa tạo dựng, luôn ở cùng, sát cánh, đồng hành sánh bước bên con người. Thế nhưng, hạnh phúc ấy đã phút chốc bị tan thành mây khói, khi con người đã bất tuân phản bội Đấng tạo thành nên mình. Họ bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, cũng đồng nghĩa với việc từ nay Thiên Chúa không còn ở cùng, kéo theo một loạt những tai họa, đau khổ nhất là con người phải chết.

Tuy vậy, vì yêu thương Thiên Chúa không nỡ để cho con người phải muôn đời sống trong trầm luân đau đớn, chết chóc, mãi mãi lìa xa Ngài. Đó là lý do Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài đến và ở cùng và ở giữa nhân loại chúng ta. Nhưng để có Chúa ở cùng, mỗi người chúng ta phải có tâm tình của Isaia, Gioan Tiền Hô, Đức Maria, và cụ thể là của thánh Giuse mà trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe. Nghĩa là mỗi người chúng ta phải sống công chính như thánh Giuse.

Thánh Matthêu trình bày: “Giuse bạn của bà là người công chính”. Ngài công chính không phải vì giữ lề luật, nhưng vì lòng yêu mến kính sợ Thiên Chúa. Có thể Maria đã kể cho Giuse nghe biết việc mình có thai trước khi sống đời sống vợ chồng, là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, là Đấng mà muôn dân từng mong đợi. Điều làm cho Giuse băn khoăn, bối rối không phải vì tiết hạnh của Maria, cũng chẳng phải vì ông sợ điều ong tiếng ve, miệng lưỡi người đời, song là sự thụ thai huyền nhiệm của nàng. Ông sao có thể đem một người “đáng giá ngàn vàng” đã được dành riêng cho Thiên Chúa về nhà mình. Hơn thế nữa, sao ông có thể làm cha của đứa con mà nàng đang cưu mang, chính là Thiên Chúa. Đứng trước mầu nhiệm quá cao cả, ông dự định âm thầm rút lui, để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Tuy nhiên, đang lúc băn khoăn toan tính bỏ Maria, thì Thiên Thần Chúa đến trấn an trong giấc mộng “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về.”

Mỗi chúng ta muốn được Thiên Chúa ở cùng cũng phải là người công chính như Giuse. Yêu mến Thiên Chúa không chỉ trên môi miệng, nhưng trên hết phải thể hiện ra trong cuộc sống của chúng ta. Sống tốt lành thánh thiện, “mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính bản thân mình”, dấn thân trao ban nhiều hơn, đừng ngồi đó ngó ngang ngó dọc, chê bai, dè bỉu, càm ràm trách móc, co cụm trong bỏ ốc quy hướng về chính mình.
Đại lễ Giáng sinh đã gần kề: hãy giao hòa với Chúa qua việc xưng tội. Hãy làm hòa với anh chị em mình. Đừng giận hờn nhau nữa, nhưng hãy yêu thương nhau nhiều hơn, hàn gắn những hố sâu ngăn cách, những kiêu căng, giả tạo. Chớ chi mừng lễ Chúa Giáng sinh năm nay, không chỉ dừng lại ở niềm vui hời hợt chóng qua bề ngoài, nhưng vì lòng chúng ta có Chúa thật sự, tràn đầy tình yêu và công lý. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*