CHO THANH THOÁT
M. SAO KHUÊ
Thơ bay lên mà hồn chưa bưa ngất
Nẻo ta bà, còn phảng phất hương si
….Ý như thần, tứ tựa ngọc lưu ly
Ngợp nhân thế bấy huyền vi nhiệm lạ
Thực hay ảo tới chín tầng cao cả
Dối lừa chi, thiên hạ tội tình chiCó là tình nồng ngát hương trao đi
Hay chỉ một mớ từ bi nguệch ngoạc
Của cõi lòng mấy nghìn năm hoang hoác
Lớp phấn son nhòa nhạt mã tô vôiHỡi thần linh thiện hảo của tôi ơi
Cầm tay bút cho bồi hồi nén nót
Một chữ yêu chân thành xin trao trót
Lúc vừa buông đám bèo bọt rong rêuNghe trong tim có tiếng thở thào thều
Tưởng của ai, hóa của mình rất thật
Thơ bay lên mà hồn chưa bưa ngất
Nẻo ta bà, còn phảng phất hương siHỡi thần linh nguồn thanh thoát diệu kỳ
Xin cứu rỗi lòng từ bi gian dối
Nhờ hồng ân Người giang tay chuộc tội
Thơ tình bay, hồn cũng tới trăng sao….M. Sao Khuê, 05-10-2016
Nhận xét góp ý