CHIA NIỀM VUI SỐNG
GÃ TUẦN PHIÊN
Chúa là đấng tốt lành, và giàu có
Ngài cho đi, cho đi mãi, chẳng ngơi
Cho rất nhiều, mà không lúc cạn vơi
Muôn đời sau vẫn tốt lành, giàu cóChúa muốn con mở bàn tay bé nhỏ
Nhận hồng ân để trao tặng tha nhân
Cứ hiến dâng, không tính toán, ngại ngần
Chẳng mất mát, và không hề túng thiếuBởi mắt Chúa luôn nhìn xem, thấu hiểu
Con cái Ngài trên khắp nẻo trần gian
Ai xa hoa, ai khốn cực cơ hàn
Trong lòng Chúa vẫn vô vàn thương xótHồng ân Chúa đâu chỉ là dịu ngọt
Cả tân toan đầy chua chát, đắng cay
Có mến yêu mới hiểu được ý Ngài
Luôn ban tặng hết mọi điều thiện hảoXin tạ ơn Chúa nguồn yêu, nguồn đạo
Dẫn con theo lẽ sống là cho đi
Phận phàm nhân thông hiệp lẽ huyền vi
Vụn tấm bánh sẻ chia niềm vui sốngGã Tuần Phiên, 04-10-2016
Nhận xét góp ý