TRÁI TIM IN DẤU
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi và học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng”(Mt11,29)
Con muốn lắng bên Tình Ngài đôi phút
Để hồn thơ chiêm ngưỡng nét quang huy
Đời vắn vỏi con có dược mấy khi
Được chạm đến những điềm thiêng dấu lạ.Ôi thánh tích của Tình Yêu cao cả
Con đứng nhìn và mãi ngắm say sưa
Sao bỗng dưng từng giọt vắn giọt thưa
Như hạt mưa lăn đôi hàng tí tách.Thân mọn hèn trong kiếp người lữ khách
Sá gì đâu một hạt bụi cỏn con
Mà Chúa thương từ bỏ cả vàng son
Mang kiếp bụi với muôn ngàn hệ lụy.Cả đời con kiếm tìm Tình Tri Kỷ
Nay giấc mơ chạm được Sự Thật rồi
Niềm hạnh phúc trào dâng mãi không thôi
Tim hòa nhịp theo lời kinh Hiền Mẫu.Xin cho con một tái tim in dấu
Tình yêu Ngài say nhịp sống thương yêu
Trong Thánh Linh kết nhiệm thể huyền siêu
Rợp bình an cho loài người trông đợi.Từng bước yêu xin cho con gắng tới
Dẫu vai gầy dù trời nắng hay mưa
Trong thinh lặng như Ngài bước khi xưa
Lòng thanh thản trao hồn cho Thần Khí.
Cảm tác khi viếng Đền thờ Thánh Giá Giê-ru-sa-lemRoma 02/8/2016 Song Lam
Nhận xét góp ý