CHỮ MỌN
HỒ GIANG A
Bút thần, ý thánh, lời thiêng
Rày nên chữ mọn ngã nghiêng giữa đời
Tưởng là xuống thế dạo chơi
Hóa ra cứu chuộc loài người trầm luân
Bút thần họa mới tiết xuân
Xua tan lạnh giá ngần tuần dương gian
Phả nguồn sinh khí bình an
Hơi nồng hy vọng tràn lan nhân loài
Huyền siêu ý thánh thánh thay
Khiêm nhường cùng tận đọa đày, thương đau
Có ai nếm nổi ngọt ngào
Của người khao khát tình trao hết lòng
Lời thiêng hóa hạt bụi hồng
Bay trong khoảng nắng bềnh bồng lãng du
Dệt bài thơ giữa đêm sâu
Bụi hồng toan phá mộ sầu trầm luân
Cho em lộc biếc tình xuân
Từ con chữ mọn đi cùng tháng năm
Chỉ trong thinh lặng âm thầm
Mà tình chung thủy muôn năm, ngàn đời…
ả giang hồ, 13-7-2016
Nhận xét góp ý