NGƯỜI TIẾP ĐÓN EM
tạ ơn người đã tiếp đón em
bằng đôi tay thon mềm hiền dịu
gọi chính xác tên em bồ liễu
giữa rừng phàm trăm triệu cỏ hoa
người chẳng biết em vốn gian tà
hay là bỏ qua không nhớ tới
cũng không nhắc hoài chi tội lỗi
phận mỏng dòn yếu đuối hư thân
người tiếp đón em rất ân cần
thinh lặng lắng nghe niềm thổn thức
chia với em nỗi đau cùng cực
kiếp giang hồ tủi nhục bi ai
người cảm cảnh em tháng năm dài
buồn con phố u hoài muôn thuở
người ôm em thỏa lòng nhung nhớ
mừng em về mở hội xót thương
xin cho em hiền hậu khiêm nhường
cúi thấp xuống đời thường hèn mọn
mở lòng yêu vui lòng tiếp đón
biết bao người khát vọng được yêu…
ả giang hồ, 15-6-2016
Nhận xét góp ý