BẠN HỮU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh
Thánh Matthia Tông Đồ. Ga 15,9 – 17
Quả là quá khập khiễng khi so sánh các tông đồ với Chúa Giêsu. Họ khác Ngài “một trời, một vực”, “như đôi đũa lệch, so mãi chẳng bằng”. Một thụ tạo đối với Đấng tạo hóa, người học trò đối với bậc thầy đáng kính. Vậy mà Chúa Giêsu chẳng phân biệt thấp cao, sang hèn, chủ tớ, thầy trò, nhưng gọi họ là những bạn hữu.
Là bạn hữu Ngài tỏ cho họ biết mọi điều Ngài đã nghe được từ nơi Chúa Cha. Ngược lại Ngài cũng mời gọi họ thực thi những điều Ngài truyền cho các ông. Nghĩa là đòi hỏi phải có tương quan hai chiều, gắn bó mật thiết với nhau. Không gắn bó, không tương quan thân tình, không thể trở nên bạn hữu của nhau được.
Xin cho ta trở nên bạn hữu của Chúa, qua việc mỗi ngày biết lắng nghe và đem Lời của Chúa ra thực hành trong cuộc sống. Đồng thời, biết trở nên bạn hữu đích thực, của tất cả mọi người. Amen.
Nhận xét góp ý