VỀ CÕI VĨNH HẰNG
M. SAO KHUÊ
Anh về đến bến tình chưa
Hay còn đâu đó gió mưa dặm trường
Làm sao em biết tỏ tường
Bặt vô âm tín, cõi thường, cõi thiêng
Đêm đêm nhìn ánh trăng nghiêng
Nhớ anh đau đáu niềm riêng bụi hồng
Mấy mươi mùa cũ ngọt nồng
Bay trong hoài niệm phiêu bồng theo mây
Dáng xưa còn thẹn đâu đây
Lời yêu còn mãi ngất ngây trong chiều
Cút côi căn gác liêu xiêu
Ai mong là lụa mỹ miều mà chi
Ước gì em, đóa từ bi
Nở ra giữa cảnh chia ly đôi bờ
Để trong hiu hắt bơ vơ
Tình anh đẹp mối duyên thơ trong ngần
Thuyền về tới bến sông trăng
Đưa anh vào cõi vĩnh hằng an vui
M. Sao Khuê,
Nhớ Linh Hồn Giuse, 05-5-2016
Nhận xét góp ý