HƠN NGƯỜI
“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).
Sao con cứ muốn hơn người
Một chỗ đứng, một chỗ ngồi, trần gian
Hơn danh vọng, hơn bạc vàng
Hơn hiểu biết, hơn hồng nhan nhạt nhòa
Con dám thách một bông hoa
Dám hơn cành lá điệu đà khiêm nhu
Hoa yêu lá, thầm khúc ru
Lá yêu hoa những chiều thu vội vàng
Con ơi, trên cõi trần gian
Chẳng thương nhau, cứ vùi tàn đời nhau
Muốn trọng vọng, ở trên cao
Chưa hề cúi xuống nỗi đau nhân loài
Làm sao có thể hơn ai
Nếu không cảm cảnh u hoài, bi thương
Con ơi dõi mắt xuống đường
Nhìn xem ai ấy sầu vương cuộc đời
Nghe đi, nghe những nghẹn lời
Hiểu đi, hiểu cả vợi vời thẳm sâu
Yêu đi, chẳng ngại cơ cầu
Cho đi, cho đến tàn màu phù sinh
Hơn nhau chỉ một mối tình
Thánh thiêng, trong vắt, đẹp xinh vô cùng
Hương Nam, 16-9-2015
Nhận xét góp ý