LÝ DO ĐỘC THÂN
Một lần gặp gỡ giáo dân theo lịch hàng tháng, Đức Cha được hỏi một câu rất hóc búa:
– Tại sao Chúa Giêsu đã làm người và hội nhập với cuộc sống nhân loại mà lại không lập gia đình, vẫn sống độc thân cho đến chết?
Câu hỏi khó quá! Ngài bí lắm nhưng nhanh trí nói:
– Anh chị em cứ về nghĩ trước đi. Chúa Nhật đầu tháng tới tôi sẽ trả lời.
Nói thì nói thế nhưng ngài cũng đánh lô tô suốt. May quá, ngay tuần sau, ngài đến giáo phận Thái Bình và đã tìm được lời giải đáp chí lý qua một câu Kinh Thánh. Câu này được người miền quê vùng Thái Bình đã phát âm mẫu tự L thành N.
Đến ngày hẹn, người ta nhắc lại câu hỏi, Đức Cha mỉm cười:
– Thế anh chị em tìm ra câu trả lời chưa?
Mọi người đồng thanh trả lời là “chưa”.
Đức Cha nói tiếp:
– Dễ thôi mà. Này nhé, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã đi từ “nàng” này sang “nàng” khác, nhưng các “nàng” đã không tiếp nhận Ngài, nên Ngài đã bỏ các “nàng” mà đi nơi khác. Đó là lý do Chúa Giêsu đã sống đời độc thân suốt đời đấy.
Mọi người cười ồ. Việt ngữ độc đáo quá, chỉ có người Việt trả lời được, chắc chắn chẳng có ai trên thế giới này có thể trả lời!
NGUYỄN CHẤN CHỈNH
Nhận xét góp ý