CON KHÔNG XIN…
HƯƠNG NAM
con không xin cho sóng yên biển lặng
nhưng xin Người ở bên cạnh con luôn
bởi chính Người là sức mạnh đời con
cơn sóng dữ không thể nào chiến thắng
con không xin cho sóng yên biển lặng
nhưng xin Người đừng xa vắng thuyền con
Người giúp con vượt con sóng kinh hoàng
vững tay chống tay chèo trong giông bão
con không xin cho sóng ngưng cuồng bạo
nhưng xin lòng thôi cao ngạo kiêu căng
một khiêm nhu nhận thân phận thấp hèn
cần có Chúa đỡ nâng trong thử thách
con không xin cho trời xanh trong vắt
nhưng xin lòng thanh sạch những phù vân
thuyền đời con chỉ chở Chúa từ nhân
là đã đủ cho hành trình vượt biển
con không xin cho sóng đời im tiếng
nhưng cho con mở miệng ngợi khen Người
khi thuận buồm xuôi gió vượt trùng khơi
lúc sóng cả xô thuyền đời nghiêng ngả
con hiểu mình đức tin hèn yếu quá
chẳng làm nên một phép lạ nhỏ nhoi
vậy con xin được nương tựa nơi Người
là Chúa tể đất trời đầy uy dũng…
Hương Nam, 18-6-2015
Nhận xét góp ý