Cha ơi!
Người lặng đêm ngày nằm đó
Vương vương ánh mắt ưu phiền
Cháo ngọt cha ơi đừng bỏ
Ấm lòng có sức ngủ yên.
Trĩu nặng đôi vai vất vả
Nhọc nhằn gánh lấy sớm hôm
Gầy guộc hom hem tàn tạ
Khẳng khiu da bọc cõi còm.
Thắm thiết đôi tay dìu dắt
Thơ ngây từng bước vào đời
Run rẩy tháng ngày lay lắt
Buông dần yêu dấu chơi vơi.
Gân guốc đôi chân vững chãi
Cày sâu cuốc đất từng ngày
Quặt quẹo úa màu tê tái
Mỏng manh teo tóp ai hay.
Đôi mắt nghiêm minh ngày ấy
Sao giờ như vướng mây bay
Quờ quạng tìm con nào thấy
Con ơi ! cha bảo chút này.
Nhắc nhớ giọng cha trầm ấm
Dần dà nhỏ nhẹ lặng câm
Vang vọng lắng như xa thẳm
Tiếng cha ao ước thì thầm.
Buông tiếng nhịp thương rời rạc
Nhẹ nhàng khép mắt trút hơi
Dâng Chúa hồn yêu phó thác
Cha vui hưởng phúc đời đời.
Cha ơi ! Cha ơi ! Cha ơi !
Viết nhân ngày cha
19/6/2015
Song Lam
Nhận xét góp ý