ĐẾN CÙNG GIÊSU
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thời gian vùn vụt trôi qua, chẳng dừng, chẳng đợi bất cứ ai, con người như bị cuốn vào dòng chảy thời gian, với biết bao khó khăn, mệt nhọc, vất vả, bươi chải tìm kế sinh nhai, khiến người ta không còn thì giờ để nghỉ ngơi, quan tâm, nâng đỡ lẫn nhau. Con người dần trở thành một cỗ máy công nghiệp, vô hồn, vô cảm, bực bội, nóng nảy, giận hờn, ích kỷ, mệt mỏi, chán chường, lắm khi cũng là lẽ thường tình.
Hãy đến cùng Chúa Giêsu, “hỡi ai gồnh gánh nặng nề, tựa nương bên Chúa vỗ về yêu thương”, để được Ngài bổ sức, nâng đỡ, ủi an, chữa lành. Hãy đến cùng Chúa Giêsu, học nơi Ngài sự “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” để sống bài học của tha thứ, quảng đại, bao dung “yêu cho đến cùng”. Ngài yêu đến độ, dám “xé trời xuống đất”, ở với con người, chết cho con người, để cứu vớt mọi người. Mọi người đều ở trong cung lòng của Thiên Chúa, “như mẹ hiền ấp ủ con thơ, Thiên Chúa cũng mãi yêu ta như thế”. Đến cùng Chúa Giêsu, để ta cũng mở rộng con tim yêu như Chúa yêu.
Lạy Trái tim Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin uốn lòng chúng con nên giống Trái tim Chúa. Amen.
Nhận xét góp ý