MUỐI CHO ĐỜI
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Ba, Tuần X Thường Niên. Mt 5, 13 – 16
Thỉnh thoảng một vài người nói rằng “đi đạo, tin đạo, chứ không tin người có đạo”. Ta không bàn về việc đúng sai của câu nói này, nhưng cũng là lời nhắc nhở, về sự yếu đuối, lỗi lầm, thiếu xót của ta, trong việc tuân giữ những lề luật của Chúa
Có lần, Gandhi vào một nhà thờ, ông bị người phục vụ mời đi nhà thờ khác, vì nhà thờ này dành cho người da trắng, mà ông lại là người da màu. Thế là từ đó, ông không bao giờ bước chân vào nhà thờ công giáo nữa.
Mỗi người có hoàn cảnh, đời sống khác nhau, nhưng luôn được mời gọi chiếu tỏa đời sống tốt lành, yêu thương, thật thà, ngay chính, để thế gian nhận biết Thiên Chúa. Nếu đời sống của ta không trở nên hữu ích cho đời, mà toàn gây nên sự chia rẽ bất hòa, hận thù… thì giống như muối đã lạt, không còn tác dụng, “chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó”.
Xin Chúa, nâng đỡ sự yếu hèn, vụng về của phận người mỏng manh, giúp con luôn sống và thực thi thánh ý Chúa, để trở thành niềm vui, hạnh phúc, cho tha nhân. Amen.
Nhận xét góp ý