YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU
HỒ GIANG A
yêu người như Chúa yêu
yêu sao được mà!
khó lắm !
ai có dám liều mình liều mạng
thì cũng liều vì yêu bạn mình thôi
dễ chi yêu trăm vạn loại người
xấu xí, tội đồ, vô danh tiểu tốt
cả loại người sinh ra từ khỉ đột
cũng yêu, cùng chỉ một cách yêu?
ôi tình yêu Chúa huyền siêu
bởi khi yêu,
Chúa chẳng còn trí khôn, trí nhớ
chẳng tính suy, thiệt, hơn, lãi, lỗ
yêu là yêu, chẳng chọn lựa riêng ai
ôi tình yêu Chúa đắm đuối như người say
bởi khi yêu,
thì không cần ngôi, ngai, áo, mão
mà chỉ cần một trái tim hiểu thấu
ai phận người cũng đau đáu cô đơn
cho con xin chút ghét, bỏ, giận, hờn
chính mình con, toàn thân con ích kỷ
bỏ trí, bỏ lòng, buông dòng suy nghĩ
bỏ thói đành hanh sống chỉ cho mình thôi
cho con hiểu ra nơi mỗi phận người
một họa ảnh tuyệt vời của Thiên Chúa
dẫu có nghèo khổ, tật nguyền hay xấu xa, héo úa
thảy cũng là bạn hữu của Chúa Giê-su
cho con cứ yêu, cứ điên dại cắm đầu yêu
không tính toán, cứ liều mình, liều mạng
một chỉ mong cho danh Cha cả sáng
khi người được yêu, cảm được tấm lòng Cha…
ả giang hồ, 08-5-2015
Nhận xét góp ý