TRONG GIÊ-SU
M. SAO KHUÊ
Dẫn con vào cánh đồng xanh
Cho con uống suối lòng lành của Cha
Cỏ non trong nắng hiền hòa
Nhạc tình réo rắt lời ca an bình
Nơi này là cõi trường sinh
Một miền đất sống hữu tình nên thơ
Như chưa có được bao giờ
Phận người bụi cát ngẩn ngơ, bồi hồi
Mỗi khi kết hiệp cùng Người
Giê-su, Con Đức Chúa Trời uy linh
Là con đến bến thiên đình
Ngay ngày còn lắm điêu linh gian trần
Cành nho kết hiệp cùng thân
Sống nguồn nhựa sống trong ngần thần thiêng
Lá xanh, hoa thắm, trái hiền
Con nên rạng rỡ tinh tuyền trong Cha
Hồng ân cao trọng bao là
Trong Giê-su, có mái nhà thiên thu
Có Rượu Bánh, có Lời ru
Có dòng bửu huyết luân lưu muôn đời
M. Sao Khuê, 01-5-2015
Nhận xét góp ý