Đối Thoại Với Người Câu Cá
- Anh câu cá để ăn hay để bán?
– Tôi ăn hay bán là tuỳ ý tôi thích.
- Cá ở dòng sông này anh nuôi hay cá tự nhiên?
– Dĩ nhiên là cá tự nhiên rồi.
– Vậy là cá của chung, ai câu cũng được?
– Thì ai câu được người ấy được hưởng.
– Nếu anh không thể cử động tay chân, anh bị liệt, anh có câu được cá không?
– Hỏi kỳ vậy! Bị liệt thì cầm cầy câu chưa xong nữa sao câu được cá.
– Anh có nghĩ là anh câu cá mãi được không?
– Sẽ có lúc tôi già, đau bệnh hoặc liệt lào tôi không câu cá được nữa.
- Lúc đó anh thế nào để có cá ăn, nếu như anh không có tiền mua?
– Tôi nghĩ là trong trường hợp đó tôi phải xin người khác.
– Anh hiểu vấn đề rồi. Cuối làng có bà cụ bị liệt. Ngày xưa bà câu cá nhiều nhưng chẳng cho ai. Nếu anh thương bà cụ tội nghiệp thì hãy giúp bà ta. Cầu chúc cho anh có hậu vận không phải khổ như bà.
Lm. Dân Chài
Nhận xét góp ý