YÊU CHÂN THÀNH
GÃ TUẦN PHIÊN
Tìm đâu được chút chân thành
Giữa mùa mê đắm lợi danh hão huyền
Tìm đâu được chút bình yên
Khi lòng rêu phủ một miền dối gian
Đò chiều đợi nắng úa vàng
Đưa người lữ khách sang ngang đêm buồn
Tiễn người mấy giọt lệ tuôn
Là ân huệ cuối hay muôn chân tình
Người lữ khách, hỏi lòng mình
Một mùa dương thế an bình mấy khi
Chỉ là một thuở đông thì
Trong vòng gian dối ngu si miệt mài
Không gì nắm chắc trong tay
Có chăng nắm bụi vào ngày hư không
Tìm đâu cho được tấm lòng
Chân tình, chính nghĩa, viễn vông xa vời
Mới hay em đẹp rạng ngời
Chỉ khi thành thật sống lời yêu thương
Chỉ yêu, một chút tầm thường
Đủ là hạnh phúc, thiên đường trần gian
Rồi ra ai cũng ngỡ ngàng
Không chi là thật, chỉ toàn điêu ngoa
Thôi đành, một kiếp người ta
Kiếp ta thì đã, chưa ra kiếp người
…
Cũng thì thon thả, mỹ miều
Em ơi chỉ đẹp khi yêu chân thành
gã tuần phiên, 18-01-2015
Nhận xét góp ý