XIN MỞ MẮT CON
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Sáu, Tuần I Mùa Vọng. Mt 9, 27 -31
Phải sống trong cảnh tăm tối bao nhiêu năm trời, hai anh mù chỉ có một mong muốn duy nhất là nhìn thấy ánh sáng, thấy cha mẹ người thân, và những điều kỳ diệu đang diễn ra trong đời sống hằng ngày. Chính nỗi khao khát đó đã thúc đẩy anh đến với Chúa Giêsu và van xin Ngài ” Lậy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”. Lòng thành của anh đã được nhận lời. Chúa đến và cho anh được sáng. Chúa cũng sẽ đến với những ai có tâm hồn khao khát như vậy
Chuyện đã xảy ra cách đây một năm, (4/12/2013), tại vòng xoay Tam hiệp, có một xe chở beer – nước ngọt, bị nghiêng xe hay lật gì không rõ nữa. Nhiều người thấy vậy ra lấy mang về (cho xe chở về). Tài xế van lậy, xin đừng làm vậy, nhưng họ vẫn cứ lấy. Tội nghiệp cho nạn nhân và đáng buồn quá! Con mắt tâm hồn họ tối, lòng tham lam đã làm mờ mắt họ, khiến họ chẳng nhìn thấy anh em mình đang đau khổ đến chừng nào.
Xin Chúa mở mắt tâm hồn mỗi người, để chúng ta nhìn thấy Chúa hiện hiện nơi tha nhân, và nhìn thấy nhu cầu thực sự của anh em mình. Amen.
Nhận xét góp ý