QUẢN GIA TRUNG TÍN
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Suy Niệm Tin Mừng Mỗi Ngày
Thứ Sáu Tuần XXXI TN. Lc 15, 1 – 10
Vừa bước vào nhà để xức dầu cho bệnh nhân, , chàng thanh niên cầm tay linh mục, van xin thảm thiết ” Xin cha cứu con, cầu cùng Chúa cho con, con chưa muốn chết”. Con nhà giàu, đẹp trai, không chịu học hành đua đòi với chúng bạn đi vào con đường nghiện ngập hút chích, nhậu nhẹt rượu chè…Anh thật không khôn ngoan chút nào. Phải khôn ngoan như người quản lý bất lương, khôn khéo và mau lẹ lo xa cho tương lai cuộc đời y.
Mọi thực tại trần gian là bất toàn và mau qua, vì thế Chúa cũng mời gọi chúng ta phải biết khôn ngoan lo xa cho cuộc đời mình. Hãy tận dụng những gì Chúa ban : Tiền tài, sức khỏe, danh vọng… để làm vinh danh Thiên Chúa, giúp ích cho bản thân và rộng lòng san sẻ với tha nhân. Như vậy ta mới thật sự là người quản gia khôn ngoan và trung tín của Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp ta, biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban, mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.
Nhận xét góp ý