TRÁI TẬT NGUYỀN
BA CHUÔNG
Người đã làm tất cả cho vườn nho
Những mong vườn nho em sinh trái ngọt
Mùa thu hoạch ôi ngỡ ngàng chua xót
Vườn nho em sinh lắm trái tật nguyền
Thuở chào đời xinh đẹp nét thiên duyên
Cưng như trứng, hứng như hoa mẹ hiền trìu mến
Tuổi ngây thơ là vàng châu lúng liếng
Thời thanh xuân hương ngát tiến dâng đời
Tương lai em ôi tươi sáng rạng ngời
Cả thiên hạ đang chờ mùa trái ngọt!
Có ngờ đâu giữa dòng đời bèo bọt
Cuốn trôi em về sớm cõi tàn vong
Trái tật nguyền bởi phận số long đong
Hay vì em để lòng xuôi hư ảo
Còn đâu nữa ngày tinh tuyền tuyệt hảo
Chỉ còn đây chút khờ khạo, ngây ngô!
Chúa đã làm tất cả cho vườn nho
Những mong vườn nho sinh trái ngọt
Vườn nho em ơi, tự lòng đau xót
Vốn yêu thương chẳng sinh lãi sinh lời
Hãy cúi mình mau tạ lỗi em ơi
Còn mấy nữa …
Còn tình thương tha thứ
Trái tật nguyền, quăng đi đừng nắm giữ
Chút tàn hoang ký gửi Chúa xót thương
Ba Chuông, 02-10-2014
Nhận xét góp ý