Mp3: MÙA QUANH NĂM

Lưu trữ tài liệu

Tháng Năm 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 4    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Thống kê

Số lượt người đã ghé thăm web site này tính từ 6/2009:

Hanoi

MẢNH ĐẤT MÀU MỠ

Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. A. Mt 13, 1- 23

Gần năm thế kỷ trôi qua, kể từ 1533, bước chân nhà các nhà truyền giáo từ phương trời Tây, đặt chân đến Việt nam, rắc gieo hạt giống Tin mừng. Như người gieo giống trong bài Tin mừng hôm nay, các ngài cứ miệt mài, giãi nắng dầm mưa, thức khuya dạy sớm, kiên trì trong gian khổ, khôn khéo, giới thiệu Chúa Giêsu cho cha ông chúng ta. Những bước chân truyền giáo, trong lao nhọc mồ hôi và nước mắt của các ngài, đã được đền đáp, khi hạt giống Lời Chúa đã được trổ sinh nơi các Kitô, trên cánh đồng truyền giáo màu mỡ Việt Nam.
Thế nhưng, xem ra, hạt giống ấy đã bị chựng lại, không còn trổ sinh nhiều bông hạt,. Hình như mảnh đất này đang dần trở thành bụi gai, đá sỏi vệ đường, chai cứng, khiến cho lời Chúa không đơm bông kết trái. Con số các tín hữu dân Việt hôm nay vẫn còn khiêm tốn, 0,7% trên tổng số 90 triệu dân.
Vì vậy, Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi, nhắc nhở chúng ta hãy là những mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, để Lời Chúa được trổ sinh hoa trái, tốt lành thánh thiện. Cần khiêm tốn hơn, đến với Chúa một cách chân thành, yêu mến thực sự. Đừng đi lễ cho xong thủ tục, nhưng hãy tham dự Thánh Lễ cách sốt sắng, từ đầu cuối, lắng nghe Lời Chúa, và đem ra thực hành trong cuộc sống. Mỗi lần đi tham dự Thánh Lễ, đừng nghe xong cho qua chuyện, nhưng hãy nghiền gẫm, để Lời Chúa thay đổi, diệt trừ tính hư nết xấu. Hãy đem Chúa vào trong gia đình, trường học, công ty xí nghiệp, nơi mọi người mà chúng ta gặp gỡ.
Không chỉ vậy, ta còn có bổn phận, chuẩn bị tâm hồn cho người khác, cụ thể cho con, cháu, trở nên những mảnh đất màu mỡ, để Lời Chúa được đơm bông kết trái. Bằng cách tạo điều kiện cho chúng được học hỏi giáo lý, tham dự Thánh lễ, các giờ kinh chung gia đình, cầu nguyện, đạo đức, bác ái. Đừng quá mải mê những sự trước mắt mà xem nhẹ việc học Giáo lý Lời Chúa, xuống hàng thứ yếu, không cần thiết. Đừng nghĩ rằng, chỉ cho con cái ăn học kiến thức, là mình tròn bổn phận. Không phải vậy đâu, con người đâu phải chỉ trưởng thành nhờ học vấn, nhưng chúng con phải được lớn lên bằng trường đời, tập sống tương quan với người khác. Chính qua những giờ Giáo lý, Thánh lễ, sinh hoạt, với ân sủng Chúa, các em sẽ phát triển quân bình, vững niềm tin bước vào đời.
Một gia đình rất giàu có tại thành phố Hồ Chí Minh, đã nói với nữ tu, tiến sĩ tâm lý Thecla Trần Thị Giồng “Con đã cho con của tiền, quyền địa vị, nhưng con thật hối hận vì đã chỉ cho cháu học có 02 năm giáo lý, để rồi bây giờ phải lãnh án tù trung thân, vì tội giết người”.
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa dạy để trở nên mảnh đất tốt, sinh bông kết trái. Amen

Ghi lời nhận xét góp ý

Lưu ý: Để dễ dàng trong giao tiếp và khỏi hiểu nhầm từ ngữ, các lời nhận xét góp ý trong trang này xin hãy viết bằng tiếng Việt có dấu. Xin kính báo và chân thành cám ơn.

 

 

 

Nội dung có thể dùng một số định dạng these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Chọn kiểu gõ tiếng Việt: TELEX VNI VIQR Tắt

*