SỐNG CAN ĐẢM
Lm. Gioan Vũ Xuân Nghị
Thứ Bảy, Tuần XIV Thường Niên.Mt 10, 24 – 33
Chúa Giêsu không ngần ngại, nói cho các tông đồ biết, “vì danh Thầy, các con sẽ bị người đời ghen ghét”, bắt bớ, tù đày, giết hại. Nhưng đừng sợ, vì “ơn Ta đủ cho con”. Cùng lắm là những kẻ thù có thể giết được thân xác chúng ta, nhưng họ đâu có thể giết được linh hồn.Có chăng phải sợ,”hãy sợ Đấng có thể quăng cả linh hồn lẫn thể xác vào lửa đời” đời.
Vì vậy Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy sống can đảm, hiên ngang làm chứng cho Chúa. Dẫu trời mịt mùng đen tối mây mù, hiểm nguy giăng đầy lối đi, cũng hãy can đảm lên, đừng sợ bất cứ thế lực nào, vì bên ta luôn có Chúa đồng hành. Nếu ta chối bỏ Chúa, Ngài cũng chối bỏ ta trước mặt Chúa Cha. Ngược lại, ai can đảm tuyên xưng Ngài trước mặt người đời, Ngài cũng tuyên xưng trước mặt Chúa Cha trên trời.
Xin Chúa giúp sức, để ta can đảm, không sợ hãi cái giá phải trả vì là môn đệ Chúa Kitô, luôn tin tưởng, tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nhận xét góp ý