KHIÊM TỐN
Trong dịp tết vừa qua ,các trường có cho các học viên về quê ăn tết . Một học viên về tới quê , đoàn tụ gia đình thật vui vẻ . Không khí xuân bao trùm mọi người trong gia tộc và cả những người học viên đó quen biết đã lâu nhưng nay gặp lại .
Mùng bốn tết , ở quê họ có thói quen truyền thống là tất cả các học viên sẽ gặp nhau để thăm hỏi trò truyện ,chúc mừng nhau trong ngày đầu năm , không phân biệt các trường và ngành mình đang đeo đuổi . Trong buổi họp mặt ,học viên đó gặp gỡ và trao đổi với mọi người , có người hơn tuổi , có người bằng tuổi ,có người nhỏ tuổi hơn đôi chút , có người đã thành đạt , có người hiện là hàng “top” của trường họ đang học , truyện trò một hồi , xoay sang chủ đề học tập, có lẽ vì cao hứng , học viên đó nói rằng , môn học nào cũng đều dễ cả, kèm theo là những lời chứng minh hùng hồn về các học thuyết mà các bạn xung quanh cũng cũng đang theo . . .
Không khí đầu xuân vui lắm nhưng cũng đến lúc phải chia tay để rồi ngày mai , ai lại về trường ấy .
Hôm sau , người trưởng ban tổ chức có quen biết với giám đốc của trường mà học viên đó đang theo học … nhấc điện thoại , hỏi han vài câu … và được biết học viên đó điểm trung bình các môn trong học kỳ một vừa qua dao động trong tầm 5,6đ !!!
Mỗi chúng ta luôn cố gắng ý niệm sự khiêm tốn là một trong những yếu tố cơ bản phải có để thành nhân . Không phải nói chỉ nói cho qua lần , nhưng phải tập ngay hôm nay , tập trong ý niệm , tập trong lời nói , trong việc làm , trong sinh hoạt gia đình , tập thể , không ỷ vào vai vế của mình , không ỷ vào học thức của mình , từ trong thâm sâu của cung lòng hãy thực sự khiêm tốn , từ sâu thẳm trong trái tim hãy biết lắng nghe , lắng nghe Chúa nói gì về đức khiêm nhường , lắng nghe anh em ta nói gì khi gặp gỡ , vì : LẮNG NGHE LÀ MỘT NGHỆ THUẬT , và LẮNG NGHE CŨNG LÀ THỂ HIỆN MỘT PHẦN CỦA SỰ KHIÊM TỐN .
Câu chuyện trên là câu chuyện có thật , có thay đổi đôi chút về danh từ tên gọi cho nhẹ nhàng trong văn chương .
Hồng Trầm
Khiêm tốn làm cho con người ta cao thượng hơn.